Thứ Năm, 11/01/2018 | 23:06

Sau khi được điều trị tại bệnh viện, Sophia Ellis, sống ở Anh, đã chăm chỉ tập luyện yoga và nâng tạ, giúp cơ thể khỏe mạnh trở lại.

Sophia Ellis, 21 tuổi, sống ở Anh, mắc phải căn bệnh chán ăn. Đây là căn bệnh khiến cô chỉ có thể ăn được một lượng thức ăn rất ít ỏi hàng ngày. Bữa ăn của cô chỉ có táo và nước chanh. Thậm chí, nhiều ngày, cô gái trẻ này nôn 14 lần, trọng lượng cơ thể liên tục giảm, còn 34 kg.

Từ cô gái ăn táo để sống qua ngày đến blogger thể hình quyến rũ

Cô gái quyết tâm hồi phục sau khi sụt cân nghiêm trọng do chứng chán ăn. Ảnh: Daily Mail.

Trong một lần đang đi làm thêm, Sophia bị ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện nhịp tim của cô giảm còn 32 lần/phút (nhịp tim bình thường từ 68-100 lần/phút). Sau khi trải qua quá trình điều trị tại Bệnh viện Hoàng gia Maudsley, Sophia đã cố gắng tập luyện để có được sức khỏe tốt.

Trong thời gian chữa bệnh, Sophia phải từ chối một học bổng của Học viện Nghệ thuật Chicago. Năm 2014, khi cô chuyển tới học ở Brighton, bản thân từng có ý định tự sát, may mắn là Sophia không làm điều dại dột này.

Nói về bí quyết của bản thân, cô gái này cho hay chế độ ăn thuần chay là yếu tố giúp bản thân hồi phục. Hiện, cô khỏe mạnh, tim đập bình thường, có thể nâng được trọng lượng tạ lên đến 130 kg. Ngoài ra, Sophia đang lên kế hoạch chinh phục đỉnh Kilinmanjaro ở châu Phi để làm từ thiện. Với một người mắc chứng chán ăn, chế độ ăn thuần chay giúp Sophia thích ứng với thực phẩm và gặp được những người đang áp dụng cách ăn uống này.

“Yoga khiến tôi cảm thấy vui vẻ, nâng tạ giúp tôi cảm thấy khỏe mạnh trở lại. Tôi mới bắt đầu tập tạ nhưng đã được mọi người ủng hộ đi thi đấu quốc gia, thật không thể tin được”, cô nói.

Từ một cô gái yếu ớt, Sophia đã có thể tập lưng dưới với tạ 130 kg, tập ngực với tạ 70 kg và squat với tạ 100 kg.

 

Quang Minh
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook