Vợ chồng tôi đều gần 40 tuổi. Chồng tôi mải mê công việc, lại hay đi nhậu nên dành rất ít thời gian cho gia đình. Anh ấy hầu như chẳng biết tôi đang làm gì, nghĩ gì. Thời gian gần đây, tôi bị xao động trước một người đàn ông khác. Chúng tôi hay trò chuyện trên mạng và chia sẻ với nhau nhiều điều về cuộc sống. Tôi và anh chỉ mới nhắn tin, gọi điện, nói những lời nhớ nhung yêu thương chứ chưa hề gặp gỡ. Nhưng tôi rất lo cứ đà này, tôi sẽ không giữ được mình nữa. Tôi có nên nói cho chồng biết mọi chuyện để anh ấy ngăn tôi lại, để chồng quan tâm hơn đến tôi? Tuy nhiên, tôi cũng lo anh ấy hiểu nhầm, cho rằng mối quan hệ kia của tôi đã đi quá xa và gây thêm rắc rối.
Thiên Cầm
Chia sẻ các thắc mắc về tình yêu và hôn nhân của bạn tại đây.
Nguồn: VnExpress
SIBO có gây tăng cân không? SIBO (sự phát triển quá mức vi khuẩn tại…
Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…
Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…