Categories: Tin tức

Vụ bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương chặn xe cấp cứu: Tiếng nói của những người trong cuộc

“Chúng tôi được người nhà gọi đến để đưa cháu về, vì cháu đang rất yếu, nếu không nhanh thì cháu sẽ chết trên đường về. Tuy nhiên, khi xe chúng tôi vào cổng BV Nhi thì nhân viên bảo vệ rất quyết liệt bắt chúng tôi cho xe ra ngoài, mặc dù được giải thích là đón cháu bé đang hấp hối về quê nhưng họ vẫn không cho”. Anh Nguyễn Cảnh Toàn (SN 1985), trú tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) người trực tiếp lái xe chở cháu bé 9 tháng tuổi tại bệnh viện nhi Trung ương bị bảo vệ và một số đối tượng ngăn cản cho biết.

Chị Soa và người thân cháu bé 9 tháng tuổi chia sẻ với PV.

“Chỉ được đưa đến, không được đưa đi”

Theo anh Toàn, khi nhận thông tin điện thoại từ anh Nguyễn Tất Thành (người điều hành xe) bảo qua BV Nhi Trung ương đón một cháu bé ở Qùy Hợp về quê, vì mắc bệnh nặng, bệnh viện cho về để lo hậu sự. Lúc ấy, tôi cho xe đến BV Nhi đón cháu, tại đây có thêm người cậu ruột của cháu là anh Hoàng Văn Thành (SN 1982). Sau đó, cho xe vào BV, khi y tá đang lên phòng bệnh để đón cháu thì có 2 người mặc áo thường phục đến yêu cầu anh tôi đánh xe ra khỏi sảnh bệnh viện nói không được đón bệnh nhân tại đây. “Tôi có giải thích. Tuy nhiên, họ vẫn không đồng ý, họ nói rằng bệnh viên quy định chỉ được đưa bệnh nhân đến chứ không được đón bệnh nhân đi, tôi thấy vô lý nên không đồng ý”, anh Toàn cho biết thêm.

Sau lời qua tiếng lại, họ đòi khóa xe tôi, đồng thời lăng mạ cả người nhà bệnh nhân. Một lúc sau, các y tá đưa bệnh nhân xuống, những người này vẫn đứng ra ngăn cản, sau khi đưa được cháu bé lên xe, họ vẫn ngăn cản. Việc gia đình muốn cháu về sớm là để cháu được trút hơi thở cuối cùng ở quê hương, nhưng vì sự việc ấy mà cháu đã mất trên đường về. Anh Toàn chia sẻ.

Còn ông Ngô Tất Thành (người gọi điện cho anh Toàn đi đón bệnh nhân) cho biết, khi người nhà điện cho tôi, tôi liền gọi cho lái xe Toàn đi đón và xảy ra sự việc trên. Cũng theo ông Thành, đội xe cấp cứu do ông điều hành có 3 chiếc, ngoài chiếc 37A – 136.12 có trong clip còn 2 chiếc nữa và được thực hiện vận chuyển cấp cứu đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này được 15 năm rồi, các cấp ngành ở Nghệ An chứng nhận và cấp đủ các loại giấy phép chứ chúng tôi không làm chui, ông Thành giải thích thêm.

“Số lạ gọi mời thuê xe, khi con đang trên giường bệnh”

Đó là chia sẻ của chị Hoàng Thị Soa (SN 1977) trú tại xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp (Nghê An) mẹ cháu bé 9 tháng tuổi. Theo chị Soa, cháu D. con chị bị tim bẩm sinh, đây là lần thứ 4 vợ chồng chị đưa con ra BV Nhi Trung ương điều trị. Trước ngày xảy ra sự việc, khi con chị đang nằm trên giường bệnh đã có số điện thoại lạ gọi vào điện thoại của chị hỏi gia đình có thuê xe không. “Hôm đó sau khi bác sĩ tiên lượng sức tình hình sức khỏe của cháu diễn biến xấu đi khuyên gia đình nên đưa cháu về nhà. Dù gia đình vẫn chưa có kế hoạch đưa cháu về nhưng đã có một số máy lạ gọi điện đến cho tôi hỏi có thuê xe đưa cháu về không. Tôi hỏi bao nhiêu? họ báo giá là 5,8 triệu đồng không có y tá đi cùng, khoảng 7 triệu thì có y tá đi cùng kèm bình thở, họ bảo giá đó là “mềm” nhất rồi”. Nhưng vì lúc đó chúng tôi không có đủ tiền và cũng chưa có ý định đưa cháu về nên tôi không thuê”, chị Soa nhớ lại.

Sau đó, biết bệnh tình cháu không qua khỏi, người nhà đã gọi và hợp đồng một xe từ Nghệ An vì họ vừa chở một bệnh nhân ra đang trên đường về nên giá rẻ hơn. Khi xe đến, em trai tôi là cậu Thành ra đón xe vào đưa cháu về. Vì sợ vợ chồng tôi buồn đau nên người thân trong gia đình bảo hai vợ chồng chúng tôi ra bến xe bắt xe về trước. Khi đang trên đường ra bến xe, chúng tôi được người nhà báo là bảo vệ BV không cho xe chở con tôi ra, vợ chồng chúng tôi đành quay lại, lúc vợ chồng tôi tới thì công an đã đến làm việc.

Lau vội nước mắt vì nỗi đau mất con, chị cho biết thêm cháu D. (9 tháng tuổi, đã mất) là con thứ 2 của chị và chồng là anh Trần Văn Thành (SN 1974) bị tim bẩm sinh từ nhỏ, dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng anh chị vẫn chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho cháu. “Lúc cháu còn thoi thóp, gia đình muốn cháu về quê càng sớm càng tốt thì nhóm báo vệ bệnh viện lại hành xử như vậy, thật xót xa. Cháu đã sống đau đớn, đến lúc gần chết cũng không được sung sướng gì”, chị Soa khóc òa gọi tên con.

Hai người trực tiếp đưa cháu bé từ bệnh viện ra xe cứu thương là anh Hoàng Ngọc Thủy (dượng – cháu bé) và anh Trần Minh Phương (bác của cháu bé) cho biết: Lúc đó chúng tôi cáng cháu từ tầng 3 xuống, đưa được cháu lên xe rồi, họ vây lấy xe không cho xe ra ngoài. Họ hô đóng, chặn tất cả cửa lại không cho chiếc xe đang chở cháu chúng tôi ra ngoài. Lúc đó họ lại tranh cãi với tài xế, quá bức xúc trước thái độ của bảo vệ chúng tôi mới lên tiếng. Cũng theo anh Thủy khi đưa cháu từ bệnh viện ra xe không có bác sĩ, y tá nào của bệnh viện đi cùng. Lúc xảy ra sự việc cũng không có bác sĩ, y tá nào của bệnh viện ra can thiệp.

Bắc Vũ

Nguồn: Đại đoàn kết

adminyhoc

Recent Posts

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

6 hours ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

1 day ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

2 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

3 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

3 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

3 days ago