Tôi 23 tuổi, học kế toán nhưng giờ làm công nhân. Tôi không quá xấu nhưng không cao và mặt có mụn. Trước đây tôi cũng có quen một người qua mai mối nhưng không đi đến đâu. Vài tháng nay có một cậu chuyển gần đến chỗ làm của tôi. Cậu ít hơn tôi 4 tuổi, lúc nào cũng chọc tức nhưng vẫn quan tâm làm tôi vui. Tối nào cậu cũng nhắn tin cho tôi, tới nay đã 2 tháng rồi.
Tôi thấy nhớ cậu ấy. Lúc cậu ấy nói chuyện với người con gái khác tôi sẽ buồn. Cậu ấy đẹp trai, mới chia tay người yêu được 6 tháng, cô ấy rất xinh đẹp dễ thương. Tôi không xinh như người ta nhưng bữa nào đi làm cậu ấy chọc tức, chê tôi xấu, lùn, già, ế. Tôi không hiểu tình cảm cậu ấy dành cho mình là gì nữa. Theo anh chị giờ tôi phải làm gì?
Tâm
Gửi câu hỏi về tình cảm của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net.
Nguồn: VnExpress
Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) là bệnh rất phổ biến, xuất hiện trên 50…
Đau mạn tính là những cơn đau diễn ra ở mức độ thường xuyên và…
Nhiễm trùng đường tiết niệu là một loại nhiễm trùng rất phổ biến ở hệ…
Tiểu không tự chủ là tình trạng rò rỉ nước tiểu không kiểm soát khi…
Theo các số liệu thống kê từ Liên đoàn bệnh Alzheimer và sa trí trí…
Tiểu không tự chủ hoặc tiểu són là tình trạng mất hoạt động tự chủ…