Categories: Tin tức

Nhịn đói suốt 24 giờ, ông lão liệt nửa người ném ‘chai thư tín’ kèm 750 nghìn xuống từ tầng 10, ly kỳ như phim

Vài ngày trước đây, người đàn ông 80 tuổi sống độc thân đã bị bỏ đói cả ngày do đi lại khó khăn. Cuối cùng ông đã nghĩ ra cách cầu cứu người bên ngoài thông qua hình thức “chai thư tín”. Ông viết một là thư kèm theo 1000 Đài tệ (tương đương với 750 nghìn đồng) bỏ vào chai nhựa và ném qua cửa sổ. Một người đi đường đã nhặt được và báo cảnh sát, cuối cùng ông cũng đã nhận được sự trợ giúp.

Theo ETTV đưa tin, người đàn ông 80 tuổi này có tên là Hàn Tịch Kim Tính. Ông sống trong căn hộ chung cư có 6 phòng nhỏ trên tầng 10. Do mắc bệnh thoái hóa khớp, ông rất khó khăn để có thể tự bước ra khỏi nhà. Trước đây, ông làm lái tầu và đến định cư tại Cao Hùng, Đài Loan, hiện giờ ông sống một mình.

Ông cũng vẫn còn tiền để duy trì cuộc sống. Lúc trước ông thường nhờ người hàng xóm mua đồ ăn và nước uống giúp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tính tình của ông thay đổi thất thường, có lẽ là vì tuổi già. Ông sống thu mình, nóng nảy, thậm chí còn mắng chửi hàng xóm xung quanh. Điều này khiến cho những người hàng xóm không còn muốn giúp đỡ ông nữa. Vì không muốn gọi quản lý của tòa nhà nhờ giúp đỡ, cho nên ông đã phải nhịn đói suốt 24 giờ.

Sau đó, ông đã nảy ra ý tưởng như trong phim, đó là sử dụng chai thư tín nhờ cứu giúp. Ông viết một là thư bên trong có địa chỉ và lời nhờ cứu giúp bỏ vào trong một chai nhựa. Nhưng vì lo rằng người nhặt được sẽ nghĩ là rác mà vứt bỏ, thế là ông bỏ vào bên trong tờ 1000 Đài tệ (tương đương với 750 nghìn đồng), sau đó ông đã ném nó ra ngoài cửa sổ.

Đúng lúc chai nhựa được ném xuống thì một người đàn ông họ Lâm đã nhìn thấy. Anh đã nhặt chai thư tín lên và mở, anh không khỏi giật mình và cảm nhận thấy có điều gì đó không đúng sau khi đọc lá thư và nhìn vào 1000 Đài tệ. Anh Lâm lập tức gọi cảnh sát.

Nhân viên phòng cảnh sát nhận thấy rằng, lá thư cầu cứu không phải trò đùa nên đã đến địa chỉ ghi trong thư ngay lập tức. Khi cánh cửa mở ra, nhân viên cảnh sát nhìn thấy một ông già ngồi trên dường với dáng vẻ không còn sức lực.

Cảnh sát hiểu được tình trạng của ông liền vội chạy đi mua thức ăn và nước uống. Đồng thời anh Lâm cũng gọi cho cơ quan bảo trợ xã hội để giúp đỡ ông.

Nhân viên quản lý tòa nhà cũng cho biết tính tình của ông lão 80 tuổi gần đây thay đổi khác lạ. Cảnh sát sau khi nghe vậy cũng đã khéo nói ông lão nên quý trọng tình cảm hàng xóm láng giềng. Hy vọng họ sẽ bỏ qua cho ông già neo đơn. Có lẽ vì sống một mình lâu ngày, ông lão dần cảm thấy buồn tủi, mong rằng ông sẽ vui vẻ hơn khi được nhiều người quan tâm và động viên.

San San

 

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

SIBO liên quan đến tăng cân như thế nào?

SIBO có gây tăng cân không? SIBO (sự phát triển quá mức vi khuẩn tại…

17 hours ago

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

2 days ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

3 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

4 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

5 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

5 days ago