Li Meng (Trung Quốc) nghĩ mình bị ma ám vì liên tục nghe thấy “những tiếng cào xước”, hóa ra có một con nhện đang làm tổ trong tai cô.
Li Meng 25 tuổi, đến bác sĩ khám sau khi liên tục nghe những tiếng động lạ phát ra từ trong tai. Tờ Central European News đưa tin, ban đầu Li Meng không muốn đi khám vì sợ “những tiếng cào xước” cô nghe thấy buổi đêm do ma quỷ gây ra. “Tôi đã đi chùa để cầu nguyện nhưng không ích gì”, Meng chia sẻ. Càng ngày cơn đau càng trở nặng và mọi loại thuốc không còn tác dụng, Meng buộc phải đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Hạ Môn. Một bác sĩ tai mũi họng phát hiện có mạng nhện trong ống tai cô và con nhện đang “nghỉ ngơi” trên màng nhĩ. Các bác sĩ cố gắng gắp lấy con nhện nhưng nó phản ứng dữ dội khiến Meng đau hơn. Cuối cùng với một chút si rô, con nhện đã “chịu thua” và được đưa ra khỏi tai cô gái. Meng cho biết từng đi leo núi với bạn trai và có thể nhện đã bò vào tai trong lúc cô trèo cây. Minh Nguyên
Các yếu tố gây ra huyết áp cao hoặc tăng huyết áp bao gồm ăn…
Sau guồng quay với những công việc bận rộn dịp nghỉ lễ là thờ gian…
Bệnh suy tim là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm, là tình…
Nhìn chung, đậu và các cây họ đậu rất tốt cho sức khỏe, sức khỏe…
Một số thực phẩm, bao gồm một số loại trái cây như dứa và thực…
Vai trò của hệ vi sinh đường ruột là tạo ra tính ổn định và…