Categories: Tin tức

Mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, bố biệt tích 4 năm: Trẻ ‘mồ côi’ mỗi ngày ăn hột mít thay cơm


Mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, bố thì bỏ đi biệt tích suốt nhiều năm, cậu bé có cái tên là Tráng Văn Sầu được ông bà nội đưa về chăm sóc. Cuộc sống gia đình khó khăn, mỗi ngày cậu cùng ông bà phải ăn hạt mít thay cơm.

Hai tuổi: mất mẹ, 4 tuổi: xa cha, ở với ông bà nhà nghèo nhất bản

Cậu bé Tráng Văn Sầu năm nay mới 8 tuổi, đang sống cùng ông bà nội tại thôn Lũng Khỏe A, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Năm lên 2 tuổi, mẹ Sầu đã bị người xấu lừa bán sang Trung Quốc, mất tích đến nay. Người dân quanh xóm nói rằng, có lẽ mẹ cậu đã bị bán vào nhà thổ để phục vụ khách làng chơi. Một số thì đồn đại, cô đã bỏ xứ đi lấy chồng khác, hưởng thụ cuộc sống giàu sang.

Sau đó, năm lên 4 tuổi, bố Sầu cũng bỏ xứ đi biệt tích, không ai biết đi đâu, làm gì, còn sống hay đã chết. Kể từ đó, cậu xem như mồ côi cả bố lẫn mẹ và được ông bà nội đưa về chăm sóc.


Kể từ ngày bố bỏ đi biệt tích, Sầu được ông bà nội đưa về nhà chăm sóc 

Ông Tráng Minh Lộc (72 tuổi) và bà Phàn Thị Thẩy (71 tuổi) là ông bà nội của Sầu, có tiếng là nghèo nhất nhì bản, đến nỗi phải ăn hạt mít thay cơm suốt cả năm.

Mỗi ngày, ông bà chỉ biết lên rừng hái măng, chặt củi rồi mang đi bán kiếm ít tiền trang trải cuộc sống.

Ông Lộc tâm sự: “Người nhà giàu nay dùng bếp ga, bếp điện, ít khi dùng củi đun. Măng thì ngày càng hiếm, đi vào tận rừng sâu mới hái được. Vợ chồng tôi già yếu, chỉ quanh quẩn ngoài bìa rừng nên măng hái được chỉ đủ ăn. Không có tiền đong gạo, chúng tôi hàng ngày ăn hạt mít thay cơm”.

Ông kể thêm, mẹ Sầu vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà kiếm việc đi làm thuê nhưng không may bị người xấu lừa bán sang Trung Quốc, mất tích suốt 6 năm qua.


Điều kiện sống thiếu thốn, ông bà nội cùng Sầu phải ăn hạt mít sống qua ngày

Ông bà đã già, điều kiện thiếu thốn nên Sầu không được đến trường như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.

Khao khát một bữa “cơm có thịt’

Nhắc đến đứa cháu đáng thương, bà Thẩy thở dài tâm sự: “Mùa hè thì mặc gì cũng được nhưng đến mùa đông, quần áo không đủ mặc, thằng Sầu ăn rồi ngồi co ro trong bếp củi. Đồ giặt lâu khô nên phải 2 đến 3 ngày nó mới có đồ thay một lần. Năm hết Tết đến, nhìn những đứa trẻ trong bản khoe quần áo mới, nhìn lại cháu mình thấy thương lắm nhưng cũng đành chấp nhận. Đến cơm, bà cháu tôi cũng không có mà ăn thì còn mơ tưởng gì đến những thứ khác”.


Sầu chỉ có một ước mơ rất bình dị là được ăn bữa cơm với thịt mỡ 

Khi được hỏi về mơ ước của mình, Sầu không hề mong muốn được gặp bố mẹ, được đến trường hay được mặc quần áo mới.

“Cháu ước được ăn một bữa cơm với thịt mỡ, được ăn thật no. Chỉ nghĩ đến thôi là cháu đã chảy hết nước dãi vì thèm rồi” – cậu bé nói, gương mặt thành khẩn khiến nhiều người không khỏi xót xa, cảm động.

Theo PNSK

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

17 hours ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

2 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

3 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

3 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

3 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

3 days ago