Tôi là dâu trưởng, chồng quê Nam Định. Chúng tôi ở Hà Nội, đã có con gái đầu, rồi cố thêm cháu này cho vui cửa vui nhà. Cả hai vợ chồng không đặt nặng vấn đề trai gái. Cháu thứ hai thuộc diện hiếm muộn nên mãi mới có, vì thế tôi càng không quan tâm giới tính. Tuy vậy mẹ chồng tôi chỉ thích cháu trai. Trước khi tôi sinh bé này, rất nhiều lần bà bóng gió xa xôi, rồi nói thẳng vào mặt chuyện phải đẻ con trai. Giờ sinh song, tôi chưa kịp cảm thấy nhẹ nợ thì bà lên chơi, nói phải cố thêm thằng nữa. Trước đó bà cũng có cháu trai rồi (con của em trai chồng tôi). Tôi bực mình, chưa biết trả lời sao cho bà hết cái mong ước kỳ cục này đi.
Xuân
Chia sẻ thắc mắc của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net.
Nguồn: vnexpress
Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…
Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…
Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…