Anh xã tôi luôn tỏ ra tự hào về cậu con trai thứ hai lém lỉnh, thông minh. Anh ấy hay mua đồ chơi và quần áo cho con, đi đâu cũng thích dẫn bé theo. Nhưng với con gái, bố lại chẳng mấy khi quan tâm, cháu học cô nào, bị ốm ra sao anh ấy cũng không để ý. Tôi thấy con gái 6 tuổi rất hay tủi thân khi nhìn bố chơi đùa, nựng nịu cậu em 4 tuổi. Tôi nên làm thế nào để chồng đối xử công bằng hơn với các con.
Thái Chuyên
Gửi thắc mắc về các vấn đề tình cảm của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net.
Nguồn: VnExpress
Theo các số liệu thống kê từ tổ chức y tế thế giới (WHO) cho…
Lời khuyên của chúng tôi là bạn không cần một thói quen tập thể dục…
Các nhà khoa học đã phát hiện quần thể vi khuẩn sống trong ruột non…
Bệnh đường ruột có thể xảy ra ở bất cứ độ tuổi nào gồm nhiều…
Hệ vi sinh đường ruột chứa rất nhiều vi khuẩn và các vi sinh vật…
Các nhà nghiên cứu cho biết họ nhận thấy những thay đổi trong hệ vi…