Categories: Tin tức

Chỉ vì vợ tuềnh toàng anh quyết định chia tay, 1 năm sau gặp lại anh tiếc nuối khôn nguôi

Một cô gái đã dành trọn tình yêu cho một người đàn ông và lấy anh làm chồng. Mỗi ngày bận rộn lo cho con, chăm sóc chồng, cô không còn thời gian chăm chút cho bản thân nên ăn mặc không còn bắt mắt nữa. Tuy nhiên chồng cô lại không biết yêu thương và trân trọng những gì cô đã hy sinh cho gia đình và quyết định chia tay. Vậy là tất cả những nỗ lực và hy sinh của cô đã trở thành vô ích.

Cách đây không lâu, một người đàn ông đã chia sẻ câu chuyện ly dị vợ của mình lên mạng và nhận được nhiều sự đồng cảm, bởi vì cuối cùng anh đã học được cách yêu thương sự hy sinh của vợ đối với gia đình.

Anh và vợ kết hôn nhiều năm, hai vợ chồng đã sinh 3 đứa con. Một năm trước anh đưa vợ tờ đơn ly hôn. Lý do ly hôn cũng chỉ là vì cá tính không hợp, hai vợ chồng hay cãi nhau và thường xung đột. Do đó anh mới muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng thực tế là trong tâm anh biết rất rõ, bản thân không thể chịu cảnh nhìn vợ mập mạp, không xinh đẹp, mặc quần áo lôi thôi mỗi ngày.

Bởi vì sinh 3 đứa con, vợ anh trở nên rất béo, khó coi, toàn thân là mỡ chảy xệ và vết rạn da. Điều khó nhìn nhất là bụng của vợ béo giống như là đang mang thai vậy. Thêm nữa cô ấy lại không thích trang điểm và ăn mặc đẹp. Đến giờ vợ anh vẫn không để ý đến nhan sắc của mình, tóc tai bù xù, cả tủ quần áo nhưng một bộ đồ mặc đẹp cũng không có.

Anh kể rằng, vợ cũ rất thích mặc áo siêu rộng, thậm chí cả ngày mặc bộ đồ ở nhà, không thích làm móng tay, không cạo lông chân và nội y cũng không mặc. Trong mắt anh, vợ cũ trông giống như một người phụ nữ nhếch nhác cẩu thả, hoàn toàn khác với dáng vẻ cao quý xinh đẹp trước kia. Dần dần, anh không còn hứng thú với vợ nữa. Sau đó anh nghĩ rằng, bản thân xứng đáng với người vợ trẻ hơn, đẹp hơn và cuối cùng dẫn đến hành động ly dị vợ.

Một năm sau khi ly hôn, anh gặp lại vợ cũ, nhìn thấy sự trẻ trung xinh đẹp và đầy tự tin của cô ấy, anh không khỏi thốt lên: “Cuộc sống thật đầy bất ngờ và đảo ngược.”

Hôm gặp lại vợ, anh thấy vợ cũ mặc bộ đồ rất thời trang, mái tóc bồng bềnh óng ánh, khuôn mặt rạng ngời trông rất xinh đẹp. Người mới gặp cô lần đầu sẽ không nghĩ người phụ nữ này đã từng là mẹ của ba đứa con.

Lúc này nhìn vợ, anh chợt nhớ lại khoảng thời gian vợ cũ mang thai, gương mặt toát lên tình cảm dịu dàng của người mẹ đối với thai nhi, rồi anh nhớ tới vợ đã phải dâng cả tính mạng để tặng cho anh những lễ vật quý giá nhất trên đời là 3 đứa con xinh đẹp. Bởi vì sinh 3 đứa trẻ, cái bụng của vợ mới bị chảy xệ, bởi vì quan tâm hết mức cho các con nên vợ cũ mới không có thời gian để mặc sao cho đẹp, tập thể dục, chăm sóc bản thân. Ngay cả thời gian để trang điểm và cắt tỉa lông mày vợ cũng không có…

Đối với vợ cũ, con cái là ưu tiên số một, chồng xếp thứ hai. Chỉ khi chăm sóc tốt cho tất cả những người quan trọng nhất, cô ấy mới quan tâm đến bản thân. Lúc đó, anh đã không nghĩ ra điểm này. Anh nhớ tới lúc vợ cho con bú, muốn cho con nguồn dinh dưỡng tốt nhất cô ấy đã không ngại ngực bị chảy xệ, dáng người có biến dạng hay không cô cũng mặc kệ không quan tâm. Bởi vì vợ cũ nói rằng: “Chỉ cần các con khỏe mạnh trưởng thành, em đã rất kiêu ngạo và vui vẻ rồi”.

Mỗi ngày, ngoài việc chăm sóc các con, cho ăn, thay tã cho em bé, thậm chí tất cả các công việc nhà cũng là một tay vợ làm. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng lúc nào vợ cũng nở nụ cười trên môi, bởi vì cô nghĩ rất đơn giản là bản thân đã có được một gia đình hoàn hảo, vậy là đủ rồi.

Nhớ lại khoảng thời gian trước, anh nhận ra một cách sâu sắc rằng: “Tôi thật hối hận. Tôi có một người vợ yêu thương mình hết mức, sẵn sàng vì hạnh phúc của chồng con mà hy sinh. Nhưng tôi lại thật ngốc nghếch, tự bản thân phá hủy đi hết thảy. Tôi đã đánh mất cô ấy.”

Bởi vì lúc đó anh chỉ chú ý đến hình thức bề ngoài của vợ mà không nhìn thấy sự hy sinh hết lòng của cô ấy, quên đi những lời thề, quên rằng bản thân đã từng rất yêu cô ấy. Sau khi ly hôn, vợ cũ có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân, ăn mặc đẹp và tập thể dục mỗi này để giảm cân.

Tuy nhiên, vợ cũ của anh cũng không còn như trước kia, cô từ từ nhận ra rằng, sinh mệnh của cô không thể đặt vào tay người đàn ông vô trách nhiệm. Cô cũng nhận ra rằng bản thân xứng đáng với người đàn ông tốt hơn, người không chỉ yêu vẻ bề ngoài mà còn yêu cả những khiếm khuyết của cô.

Hôm nay anh cũng chính thức nhận ra là cả hai không thể quay trở lại và âm thầm chúc phúc cho vợ cũ của mình. Hy vọng cô ấy có thể tìm thấy một người đàn ông tốt hơn, biết làm thế nào để yêu thương và trân trọng cô ấy hơn anh. Ngoài ra, anh cũng muốn nhắc nhở đấng mày râu: “Đừng nhìn dáng vẻ bề ngoài để đánh giá một người phụ nữ, ngay cả khi cô ấy sở hữu một thân hình không hoàn hảo, nhưng cô vẫn có một trái tim hoàn hảo.”

Chỉ tiếc là anh đã nhận thức ra điều này quá muộn. Anh tự tay hủy đi cuộc hôn nhân tuyệt đẹp và đánh mất người phụ nữ thực sự của đời mình. Vậy nên, người chồng mỗi gia đình đừng phạm phải sai lầm như anh. Hãy để thế giới biết được rằng, các cặp vợ chồng có thể yêu thương và sẻ chia cùng nhau để tạo ra một mái ấm hạnh phúc.

San San 

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

4 hours ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

19 hours ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

23 hours ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

23 hours ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh lý của cơ thể

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

1 day ago

Vai trò, cơ chế ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột với các bệnh thoái hóa thần kinh

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

2 days ago