Một cậu bé còn chưa biết đi nhưng đã yêu sách đến mức hễ bố mẹ đọc đến từ “hết rồi” là em khóc.
Một cuốn sách hay có thể khiến bé thích thú hằng giờ nhưng có lẽ hiếm bé nào lại yêu sách như cậu nhóc trong đoạn video đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng thời gian gần đây.
Cứ hễ gấp sách lại là cậu “mọt sách” này lại òa khóc. Ảnh: Independent
Trong video này, cậu bé con trông vô cùng vui sướng khi nghe mẹ đọc cuốn truyện “Tôi là một chú thỏ”. Tuy nhiên, khi câu chuyện kết thúc và mẹ gấp sách lại, bé lập tức òa khóc. Cách duy nhất có thể dỗ em nín là mở sách ra và đọc lại từ đầu câu chuyện lần nữa.
Mời bạn cùng xem video thú vị này:
Vương Linh (Theo Independent)
Khi đường ruột khỏe mạnh, hệ vi sinh đường ruột cân bằng giúp cho tinh…
Mối liên hệ giữa một số vi khuẩn trong hệ vi sinh đường ruột liên…
Các yếu tố gây ra huyết áp cao hoặc tăng huyết áp bao gồm ăn…
Sau guồng quay với những công việc bận rộn dịp nghỉ lễ là thờ gian…
Bệnh suy tim là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm, là tình…
Nhìn chung, đậu và các cây họ đậu rất tốt cho sức khỏe, sức khỏe…