Tôi sinh năm 1990, còn cô ấy sinh năm 1994. Chúng tôi quen nhau gần 4 năm. Hai bên gia đình đã gặp nhau vài lần, cũng đã định ngày cưới vào tháng 11 này. Tôi cố gắng làm mọi thứ để có một cuộc hôn nhân tốt, một cuộc sống đầy đủ.
Lúc trước quen nhau, cô ấy có nói sẽ không yêu tôi. Sau những lần tranh luận, cô ấy cũng nói không yêu tôi. Càng tới ngày cưới càng tồi tệ hơn. Giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Có nên tiếp tục cố chấp nhận lấy một người không hề yêu mình hay là dừng lại chịu đau đớn. Xin cho tôi lời khuyên.
Tùng
Chia sẻ thắc mắc của bạn về tình yêu, hôn nhân tại đây.
Nguồn: VnExpress
Các yếu tố gây ra huyết áp cao hoặc tăng huyết áp bao gồm ăn…
Sau guồng quay với những công việc bận rộn dịp nghỉ lễ là thờ gian…
Bệnh suy tim là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm, là tình…
Nhìn chung, đậu và các cây họ đậu rất tốt cho sức khỏe, sức khỏe…
Một số thực phẩm, bao gồm một số loại trái cây như dứa và thực…
Vai trò của hệ vi sinh đường ruột là tạo ra tính ổn định và…