Categories: Tin tức

Hàng trăm em nhỏ ngồi trong thùng giấy nát tươm không thể hé môi cười, cho đến khi ‘bác sĩ hề’ xuất hiện

Khi chúng ta đang được sống trong hòa bình thì đâu đó trên thế giới lại đang chìm ngập trong khói lửa chiến tranh. Chiến tranh tàn khốc khiến biết bao đứa trẻ mất đi mái nhà đầm ấm, phải lưu lạc không chốn dung thân. Trước tình cảnh đó, Marco Rodari, một vị bác sĩ trẻ người Ý quyết định hành động. Nhưng thứ anh dùng không phải là thuốc men hay lương thực mà chính là nụ cười.

Chiến tranh liên miên khiến hàng trăm em nhỏ từ khi sinh ra đã không biết thế nào là cuộc sống ấm no. Các em mất đi ngôi nhà, phải sống lay lắt bên ngoài như ‘con thú hoang’, nhiều khi, thứ duy nhất bao bọc tấm thân chỉ là một chiếc thùng giấy rách nát.

Anh chàng bác sĩ trẻ Marco không thể khoanh tay đứng nhìn, bản thân luôn thôi thúc mình phải làm gì đó cho các em nhỏ. Cuối cùng, anh quyết định phát động phong trào mang tên “Tìm lại nụ cười cho trẻ em đang mang trên mình vết thương chiến tranh.” Anh hóa thân thành một chàng hề với mong muốn không chỉ chữa lành vết thương trên thể xác, mà sẽ trị khỏi cả vết thương tâm hồn cho các em.

Marco nhìn thấy rất nhiều trẻ em đang phải chịu đựng cuộc sống cực khổ vì chiến tranh, anh chỉ hi vọng có thể giúp các em quên đi những buồn đau, nên anh đã đi tới những khu trại tị nạn và cả những thôn làng mà phiến quân từng càn quét qua để giúp đỡ.

Trước mặt lũ trẻ, Marco hóa trang thành chú hề đeo một chiếc mũi đỏ, sau đó biểu diễn bằng ngôn ngữ và động tác vô cùng dí dỏm trước mặt các em. Đáp lại anh là những tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ, với anh đó là phần thưởng giá trị nhất không gì sánh được.

Anh gọi những đứa trẻ là “các anh hùng đặc biệt”, bởi những em còn nhỏ tuổi như vậy đã phải đối mặt với chiến tranh, nghèo đói và thậm chí cả cái chết nữa. Marco hi vọng có thể truyền đạt một thông điệp tới các em: Càng trong hoàn cảnh khó khăn, càng phải giống chú hề nhỏ, luôn lạc quan nở nụ cười đối mặt với hiện thực khắc nghiệt.

Hành trang của Marco chỉ là một chiếc vali xách tay. Khi có người hỏi anh tại sao lại làm như vậy, Marco trả lời: “Nhìn thấy nụ cười nở trên gương mặt lũ trẻ khiến tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, viên mãn hơn. Tất cả chỉ có vậy.” Anh có niềm tin kiên định rằng, những đứa trẻ này mai sau lớn lên nhất định sẽ có một ngày chính các em sẽ đem lại ánh sáng hòa bình cho thế giới.

So với vết thương trên da thịt, thì vết thương tâm lý lúc nào cũng hằn sâu và đau đớn hơn rất nhiều. Trong hoàn cảnh không nhìn thấy tia hy vọng, Marco đã đem đến tiếng cười rạng rỡ, khiến thay đổi trạng thái tinh thần của các em nhỏ. Đó là một hành động vô cùng ý nghĩa của một trái tim lương thiện tràn đầy tình yêu thương.

Video: Em bé Pakistan vẫn thể hiện niềm đam mê trái bóng mặc cho chiến tranh đang tàn phá đất nước của em

Quỳnh Chi

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

2 hours ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

1 day ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

2 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

3 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

3 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

3 days ago