Một cặp đôi tên Terry và Anna đến từ Australia bắt đầu yêu nhau từ năm 2014. Trong dịp kỉ niệm 1 năm ngày yêu nhau, Terry đã tặng cho Anna một chiếc vòng cổ có mặt được làm từ gỗ.
Sau khi nhận được, Anna vô cùng vui mừng, đi đâu cô cũng đeo nó. Nhưng Anna không hề biết rằng, Terry đã ấp ủ trong đó toàn bộ ước nguyện trong đời của mình để dành tặng cho cô.
Tháng 11 năm 2016, họ cùng nhau đi du lịch ở Simo ở vùng đông bắc Scotland. Khi đó, Terry bảo Anna đưa cho mình sợi dây đeo cổ rồi để để nó lên trên tảng đá chụp ảnh.
Tiếp theo, anh nhẹ nhàng tách mặt gỗ của sợi dây chuyền và lấy ra một chiếc nhẫn được cất giấu trong đó, rồi quỳ xuống cầu hôn người yêu của mình, “Em có đồng ý làm vợ anh không?” Anna khi đó quá bất ngờ, cô đứng lặng người không biết nói gì. Sau đó khi bình tĩnh lại, cô mới hạnh phúc trả lời: “Vâng, em đồng ý”.
Anna rất cảm động, cô không biết trước đó 1 năm bạn trai mình đã chuẩn bị sẵn vật này, anh luôn muốn được ở bên người yêu của mình. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Anna bỗng quát Terry rất to: “Chiếc nhẫn anh để trong đó, chẳng may em làm rơi mất nó thì sao! Anh thật quá chủ quan!” Terry nhớ lại: “Giây phút đó thật buồn cười, cô ấy vừa vui vẻ vừa quát mắng tôi”.
Cùng xem video:
Quỳnh Chi
Nguồn: ĐKN
JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…
Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
Các nhà nghiên cứu cho biết các loại thuốc thông thường, bao gồm thuốc kháng…