Categories: Tin tức

Bé trai Nepan được giải cứu thành công sau 20 giờ trong đống đổ nát từ trận động đất 7,8 độ richter

Phóng viên ảnh người Nepan, anh Amul Thapa vẫn mỉm cười với nỗi đau ẩn sâu trong tim khi chứng kiến cảnh tượng vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí anh: một bé trai 4 tháng tuổi được kéo lên khỏi đống đổ nát từ một căn nhà bị sập trong trận động đất ở Nepal. Nơi em đã bị mắc kẹt trong đó hơn 20 tiếng đồng hồ.

Bé Sonit Awal dễ thương với hai má bầu bĩnh như những chiếc bánh được rắc thêm phấn bột, bụi bê tông. Một tay bé nắm chặt, tay kia như đang che khuôn mặt lọ lem của mình.

Khi người chị gái 9 tuổi của Sonit đang trông chừng em vào giữa trưa ngày thứ 7 thì một trận động đất kinh hoàng 7,8 độ Richter ập đến. Trận động đất đã khiến nhiều tòa nhà lịch sử trong thị trấn Bhaktapur, ngay phía đông của thủ đô Nepal sụp đổ.

Khi Thapa nghe thấy tiếng khóc của Sonit đầu tiên, thì em bé vẫn đang còn bị mắc kẹt bên dưới một tủ gỗ trong căn nhà đổ nát.

Amul Thapa / KathmanduToday.com

‘Chiếc tủ gỗ không giúp được gì nhiều’, Thapa nhớ lại. Nếu di chuyển nó thì cũng có nghĩa là mang lại nhiều nguy hiểm hơn cho đứa trẻ bị mắc kẹt

Gia đình của Thapa tại Bhaktapur đã phải chịu nhiều tổn thương từ trong trận động đất đó và ngay cả căn nhà của anh cũng bị phá hủy nhưng Thapa nói rằng khi nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc thì tất cả những điều mà anh có thể nghĩ chỉ là “Cầu xin Chúa, xin Ngài hãy giúp đứa trẻ.”

Vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật hôm sau, những chiến sỹ người Nepan đã giải cứu thành công cậu bé Sonit.

“Khi tôi nhìn thấy đứa bé vẫn còn sống, mọi nỗi buồn của tôi đều tan biến. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh khiến tôi mỉm cười mặc dù với rất nhiều nỗi đau ẩn giấu trong tim tôi.”

Amul Thapa / KathmanduToday.com

Khi được giải cứu lên, bé Sonit chỉ bị thương nhẹ trên trán.

Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở Nepal vào ngày 25/4/2015 là nỗi đau thương khó nguôi ngoai của đất nước Nepal khi hơn 5.800 người thiệt mạng, 13.000 người bị thương và khoảng 600.000 ngôi nhà bị phá hủy. Tuy nhiên, bức hình chụp khoảnh khắc cậu bé 5 tháng tuổi Sonit Awal được giải cứu thành công sau hơn 20 giờ bị chôn vùi trong đống đổ nát đã trở thành hình ảnh biểu tượng, truyền động lực cho hàng triệu người dân và là niềm hy vọng vươn lên cho cả đất nước Nepal.

Theo ntd.tv

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

SIBO liên quan đến tăng cân như thế nào?

SIBO có gây tăng cân không? SIBO (sự phát triển quá mức vi khuẩn tại…

16 hours ago

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

2 days ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

3 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

4 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

4 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

5 days ago