Categories: Tin tức

Lý Tiểu Long đã từng cầu hôn vợ ở nơi không có hoa hồng, ánh nến và bằng chiếc nhẫn… đi mượn

Cầu hôn với một cô gái có thể được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong đời của một người đàn ông. Tuy nhiên, bạn có biết, vào thời trai trẻ, Lý Tiểu Long lại tỏ ra rất ‘hồn nhiên’ khi chạy đi mượn nhẫn của vợ người khác để cầu hôn ‘cô gái trong mơ’…

Mối tình trong sáng thời sinh viên giữa Lý Tiểu Long và Linda Lee Emery

Trong cuốn hồi ký Bruce Lee (Lý Tiểu Long) trong mắt tôi, Linda Lee Emery viết: “Năm 17 tuổi, tôi gặp Bruce lần đầu khi đang học năm cuối trung học. Tôi và mấy cô bạn đang trò chuyện thì Lý Tiểu Long lướt qua. Chúng tôi cùng ngẩng mặt lên hỏi nhau: “Ai thế nhỉ? Đẹp trai và phong cách quá. Quả là “của hiếm” trong trường.

Riêng tôi, tôi không thể ngừng ngắm nhìn Bruce khi anh ấy đang cười nói với các bạn trai. Thỉnh thoảng anh lại hoa chân múa tay đi mấy thế võ cho các bạn xem. Phong thái của anh lập tức in đậm trong trái tim thiếu nữ của tôi”.

Được biết, khi đó Lý Tiểu Long đã định cư được 5 năm trên đất Mỹ.

Cô gái tóc vàng Linda Emery đã khiến trái tim Lý Tiểu Long say đắm. (Ảnh: Everyoneweb.es)

Theo đó, sau khi biết tin Lý Tiểu Long mở võ đường Lý Chấn Phiên ở thành phố Seattle, Linda đã đăng ký tham dự để có nhiều cơ hội tiếp xúc với “người tình trong mơ”.

Trong hồi ký, bà còn nhớ lại những kỷ niệm về chồng: “Đó là một buổi chiều thật vui vẻ. Mọi người sau khi luyện võ thuật thì cùng nhau đi xem phim ở một rạp chiếu Trung Quốc có tên ‘Cô nhi hành’. Đây là bộ phim cuối cùng mà Lý Tiểu Long quay trước khi rời Hồng Kông và anh ấy chưa nổi tiếng sau bộ phim này. Nhưng lúc xem phim rồi tôi mới biết, anh ấy giỏi hơn rất nhiều so với những gì tôi đã tưởng tượng”.

Ngày hôm đó, sau khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, hình tượng Lý Tiểu Long trong lòng Linda đã “không còn là một võ sư hay một anh chàng Trung Quốc có sức hấp dẫn đối với nữ giới”, mà là tất cả đối với cô. Linda vốn là cô gái kín đáo nên đã chôn sâu tình cảm thầm kín dành cho Lý Tiểu Long trong lòng.

Theo đó, ngày ngày, Linda vẫn tới võ đường tập luyện cùng Lý Tiểu Long. Thời gian đã giúp hai người thân thiết với nhau hơn. Riêng với Linda, cô thú nhận: “Sức hấp dẫn của Bruce với tôi ngày càng tăng, cho dù các khóa học hết sức mệt mỏi nhưng tôi vẫn dành thời gian đến hội trường võ sinh để nghe anh ấy giảng về võ thuật.

Tôi thậm chí trốn học để đến võ đường của Bruce. Khi đó, tôi không biết mình làm như vậy để làm gì, nhưng tôi thích. Tôi chỉ hy vọng ngày nào cũng có thể được nhìn thấy gương mặt điển trai nam tính của Bruce.

Tôi cũng biết anh ấy có rất nhiều người theo đuổi, hơn nữa, họ đều là những cô gái xinh đẹp hơn tôi nhiều, nhưng tôi có những thứ mà các cô gái đó không bao giờ có. Đó chính là điểm khiến tôi và Bruce có thể nói chuyện với nhau cả ngày không chán”.

Linda Emery không xinh đẹp như Hoa hậu, nhưng cô có những điều hấp dẫn Lý Tiểu Long mà những người đẹp khác không có. (Ảnh: Flickr)

Thời gian trôi đi, Linda và Lý Tiểu Long yêu nhau. Cả hai thường cùng đi ăn, xem phim, dạo công viên… Hình ảnh này khiến nhiều nữ sinh đố kỵ với Linda vì không thể hiểu tại sao Lý Tiểu Long lại chọn cô gái này mà không phải những cô gái xinh đẹp, quyến rũ khác.

Còn với Lý Tiểu Long, vì đang ngụp lặn trong tình yêu nên anh không quan tâm đến những lời nói xung quanh. Thậm chí, lời thề “không lấy gái Tây làm vợ” trước đó anh cũng hoàn toàn quên sạch.

Trong suy nghĩ của Lý: “Mỹ là chiếc chảo lớn có sức tàn phá ghê gớm với truyền thống mỹ đức của phương Đông. Rất nhiều cô gái châu Á khi đến Mỹ đều nhanh chóng đánh mất mình. Về tình dục, họ không quan tâm còn hay mất. Nhưng với một người gốc Mỹ như Linda, dù sống trong nền văn hóa đó nhưng cô không hề bị ảnh hưởng, đó chính là điểm khiến tôi yêu mê mệt Linda”.

(Ảnh: Cityartsonline)

Chính người con gái tóc vàng này đã làm trái tim họ Lý thấy yên bình, tĩnh tại, giúp anh bắt đầu có suy nghĩ về một mái ấm gia đình. Cảm giác đó ngày một mãnh liệt, đến nỗi, anh không còn muốn giấu giếm và mong sớm đến ngày được kết hôn với người con gái tóc vàng xứ cờ hoa. [ads1]

Lý Tiểu Long cầu hôn vợ ở nơi không có rượu vang, không có hoa hồng và không có cả bàn tiệc với ánh nến lung linh

Đến tháng 7/1964, Lý Tiểu Long cùng cha nuôi là võ sư Nghiêm Kính Hải (James Yimm Lee) quyết định lập nên chi nhánh Võ đường Chấn Phiên ở thành phố Oakland nhằm thực hiện giấc mộng mở rộng sự nghiệp truyền bá võ thuật của Lý trên đất Mỹ.

Điều này khiến Lý Tiểu Long phải gạt việc học sang một bên còn võ đường ở Seatle được giao cho một người bạn của anh quản lý. Và tất nhiên, ngôi sao họ Lý cũng phải tạm thời chia tay bạn gái người Mỹ để phát triển sự nghiệp.

Trong hồi ký, Linda Lee nói về việc này: “Tôi không biết sự thay đổi lần này sẽ mang lại điều gì cho quan hệ giữa tôi và Lý Tiểu Long. Tương lai chúng tôi có hy vọng gì không?”. Đứng trước sự lo lắng của người yêu, bản thân Lý Tiểu Long cũng không đưa ra được câu trả lời chính xác nào cho cô.

Theo đó, trước ngày lên máy bay tới Oakland, Lý Tiểu Long dành cho Linda nụ hôn từ biệt đầy trắc ẩn và nói: “Anh sẽ trở lại!”, sau đó chào từ biệt cô gái tóc vàng. Linda nhìn chiếc máy bay xa dần, trong lòng rối như tơ vò. Cô đã hy vọng Bruce hứa với cô một vài điều, nhưng anh đã không làm vậy. Chẳng lẽ đây chính là lời hứa của Lý Tiểu Long? Linda suýt chút nữa đã òa khóc nức nở vì tủi thân.

Nói về cảm xúc hôm chia tay, Linda cho biết: “Trong thời khắc đó tôi cảm thấy như một phần cuộc sống của mình đang rời bỏ tôi đi. Liệu tôi có gặp lại anh ấy nữa không? Liệu khi anh ấy ngày một nổi tiếng thì hình ảnh về tôi có phai nhạt trong ký ức của anh?”.

Cô gái tóc vàng Linda say đắm vì yêu cứ như vậy ở lại Seatle và chờ đợi. Và Mỗi tuần họ đều gọi điện và gửi thư cho nhau.

Rồi vào một buổi chiều mùa Hè đẹp trời năm 1964, Linda bỗng nhận được bức thư từ Lý Tiểu Long – thông báo anh trở lại Seatle để đoàn tụ cùng với cô.

Nhận được tin, Linda mừng đến mức chạy ra tận sân bay để đón người yêu, nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là khi thấy Lý Tiểu Long cầm theo một chiếc nhẫn và cầu hôn cô.

Mặc dù được ngỏ lời xin cưới  ở một nơi không có rượu vang, không có hoa hồng và không có cả bàn tiệc với ánh nến lung linh nhưng với Linda, như thế là quá đủ. Thậm chí sau này khi biết được rằng, chiếc nhẫn mà Lý Tiểu Long cầu hôn cô là được… mượn từ vợ của võ sư Nghiêm Kính Hải, Linda cũng không hề cảm thấy phiền lòng bởi đối với cô được làm vợ của người mà cô yêu, đó mới là điều hạnh phúc nhất.

(Ảnh: Internet)

Vào ngày 17/8/1964, Linda và Lý Tiểu Long tổ chức lễ thành hôn tại Nhà thờ Rolle ở Seatle dưới sự chúc phúc của bạn bè và người thân hai bên. Sau đám cưới, Linda đã quyết định bỏ học để có thể toàn tâm chăm sóc cho gia đình và sự nghiệp của Lý Tiểu Long. Họ đã 10 năm chung sống hạnh phúc và có với nhau 2 mặt con: 1 trai, 1 gái trước khi nam tài tử qua đời một cách bí ẩn vào ngày 20/7/1973 tại nhà của nữ diễn viên nổi tiếng Đinh Bội.

Thanh Phong biên soạn theo Khampha.vn

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

6 hours ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

1 day ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

2 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

2 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

2 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh lý của cơ thể

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

2 days ago