Categories: Vợ chồng

‘Hợp đồng yêu’ của cô gái Hà Nội từng nặng gần trăm ký

Sau đổ vỡ hôn nhân, Huyền Thanh, Á quân một cuộc thi nhảy dành cho người béo, đang dần tìm lại niềm vui bên bạn trai mới.

Huyền Thanh từng là thí sinh rất được yêu mến trong chương trình thi nhảy này với vũ đạo đẹp mắt và quá trình nỗ lực giảm cân đáng nể. Cô giảm được hơn 23 kg trong 3 tháng, từ hơn 80 kg xuống còn gần 59 kg.

Cô gái sinh năm 1987 cũng từng khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về những khổ cực, đổ vỡ hôn nhân đầy cay đắng. Thân hình sồ sề hơn 90 kg sau khi sinh khiến cô bị mất việc làm ở ngân hàng danh tiếng, rồi chồng cũng bỏ đi theo người phụ nữ khác.

Sau hôn nhân tan vỡ, giờ bà mẹ 2 con đã tìm thấy niềm vui bên người bạn trai mới ngoại quốc. Thanh chia sẻ hai người đang trong giai tìm hiểu nhưng rút kinh nghiệm từ những gì đã trải qua, cô đã cẩn thận thảo ra “Luật hẹn hò” rất chi tiết.

“Trải qua nhiều chuyện, kinh nghiệm có thêm tí chút, tôi mới ngẫm ra một điều: Phụ nữ là để yêu, xứng đáng được mưu cầu và đòi hỏi yêu thương, nhưng phải làm sao cho đúng cách. Muốn gì phải nói rõ và thống nhất rõ ràng. Những ‘điều luật’ này tôi đã thảo ra và trao đổi lại với anh. Anh rất vui vẻ thực hiện. Tôi hạnh phúc khi anh tâm sự rằng mọi điều tôi nói ra đều là mệnh lệnh”, Thanh chia sẻ.

Huyền Thanh hiện là chủ một phòng dạy nhảy dành cho người béo.

Chỉ sau một ngày đăng tải, status thú vị của Huyền Thanh đã hút tới gần 10.000 like và nhiều bình luận đồng tình. Dưới đây là status đang gây sốt của bà mẹ Hà Nội:

Ngày trước, với các mối tình cũ và với chồng cũ, tôi có một thói quen hết sức ngu ngốc: Muốn được yêu thương nhưng không dám mạnh dạn yêu cầu bằng lời, mà lại hy vọng đối phương “tự phải hiểu”. Và khi đối phương không tự hiểu được thì giận dỗi rồi suy diễn là “Anh chẳng yêu em”, hay “Nếu anh quan tâm hay yêu em đủ nhiều anh sẽ tự biết”.

Đến giờ tôi mới hiểu rằng, đến bản thân mình nhiều khi còn tự hoài nghi chính mình, lạc lối không biết mình muốn gì, tại sao lại đi yêu cầu một người khác phải làm được điều phi thường đó. Sau nhiều chuyện, giờ tôi hiểu rằng mình muốn gì, phải nói rõ và thống nhất với đối phương. Và trên hết là, phụ nữ xứng đáng được đòi hỏi yêu thương.

Tôi với anh đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, đây là lúc nên bộc lộ bản thân nhiều nhất để xem đối phương có phù hợp với bản thân để tiến lên thêm hay không. Rút kinh nghiệm từ những lần đau thương trước, giờ muốn gì là nói thẳng. Như muốn anh ấy luôn cầm tay mình mọi lúc mọi nơi, hay luôn phải dùng những danh xưng ngọt ngào để gọi mình… Nghĩ được gì tôi thảo ra hết thành Couple Rule. Nhiều khi anh ấy quên, tôi chỉ cười nhẹ nhàng nhắc nhở “Anh yêu, điều thứ 2″… là lại vào khuôn khổ.

Anh ấy đang sinh sống và làm việc ở Singapore, một đất nước với mức sống của người dân khá cao nên kiếm tiền phải thật chăm chỉ. Anh có phong thái làm việc luôn nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Anh có thói quen đi nhanh, làm gì cũng nhanh. Lần trước tôi sang Singapore lần đầu, muốn thong dong ngắm cảnh mà anh cứ lôi tôi đi rất nhanh, cứ xềnh xệch như lôi cái bao cát. Tôi lại phải nhắc nhở “Anh ơi, điều thứ 3 và thứ 4”. Và trật tự thế giới lại được thiết lập một cách ngọt ngào.

Thế nhưng đôi khi, tôi cũng quên những điều luật đó, cứ phải hỏi ngược lại là “anh ơi, cái điều số 4 số 5 là gì nhỉ, em quên rồi”. Vì thế anh ấy và tôi thống nhất mua một quyển sổ chung để chép lại những luật đó, phòng khi quên thì giở lại để tra cứu cho đỡ cãi nhau. Đã thành luật thì không được cãi.

Hiện tại mới có khoảng 8 điều luật, chắc chắn còn thêm nhiều điều nữa, đủ 1001 điều như tôi bảo anh thì mới dừng. Anh không hề khó chịu gì khi phải thực hiện theo luật của tôi. Anh còn nói: “Em có 1001 điều luật cho anh, anh sẽ cố thực hiện cho tốt hết toàn bộ, có điều em phải luôn nhắc anh nhớ về các luật đó. Còn về phần anh, anh chỉ có duy nhất một điều luật cho em thôi: “Đó là phải thật hạnh phúc khi bên anh”.

Còn đây là nội dung những điều luật đầu tiên:

1. Phải luôn mỉm cười khi nhìn thấy nhau.

2. Luôn nắm tay và không ngại hôn em ở nơi công cộng. Hãy coi em như thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh, và dĩ nhiên, em cũng coi anh như thế.

3. Em không muốn làm mọi việc vội vàng. Vì vậy, đừng giục em làm bất cứ điều gì. Hãy để em thoải mái sử dụng thời gian của mình và tận hưởng cuộc sống càng nhiều càng tốt.

4. Đừng bao giờ bước đi trước mặt em hay phía sau em. Không bao giờ được kéo em nữa nhé. Vị trí của anh là luôn bên cạnh em, nắm tay em và đi chậm cùng em.

5. Hãy thành thật chia sẻ với em những cảm xúc của anh, dù buồn hay vui, em vẫn muốn biết hết.

6. Mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp lên là do em, còn tồi tệ đi là lỗi do anh, vì thế anh luôn phải đuổi theo em dù có chuyện gì xảy ra. 

7. Anh phải luôn dùng những danh xưng ngọt ngào để gọi em như: Em yêu, nữ hoàng của anh, tình yêu của anh, Honey, Baby….

8. Hãy cố gắng chăm sóc em nhiều nhất có thể. Nếu lúc nào anh bận quá, hãy để lại cho em một tin nhắn kiểu như: Anh đang bận, nói chuyện với em sau nhé em yêu… Đừng bao giờ phớt lờ em nhé. Nếu không em sẽ phản ứng lại y như thế đấy.

Mộc Miên

Nguồn: VnExpress

adminyhoc

Recent Posts

SIBO liên quan đến tăng cân như thế nào?

SIBO có gây tăng cân không? SIBO (sự phát triển quá mức vi khuẩn tại…

2 days ago

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

3 days ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

4 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

5 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

6 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

6 days ago