Categories: Tin tức

Đà Nẵng: Tưởng bệnh nhân tử vong, người nhà yêu cầu làm rõ

Ngày 3/8 trao đổi với báo chí về việc vào sáng cùng ngày, rất đông người nhà bệnh nhân Huỳnh Ngọc Trung (trú tại quận Cẩm Lệ) bức xúc yêu cầu làm rõ tắc trách của ê kíp y – bác sỹ trực khiến bệnh nhân tử vong.

Người thân của anh Trung vây quanh khoa hồi sức cấp cứu. Ảnh: laodong.com.vn.

Bệnh nhân Huỳnh Ngọc Trung được người nhà đưa đến bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 1/8 trong tình trạng sức khỏe suy giảm nhanh, xuất hiện triệu chứng xuất huyết não.

Nhận định bệnh nhân xuất huyết não ác tính, khó qua khỏi nên kíp trực thông báo với gia đình nhằm chuẩn bị tinh thần.

Tuy nhiên có thể do quá căng thẳng, lo âu nên người nhà tưởng bệnh nhân này tử vong, dẫn đến việc tập trung yêu cầu làm rõ về tắc trách của ê kíp trực.

Vào thời điểm nói trên, bệnh nhân Huỳnh Ngọc Trung đang được thở bằng máy, chưa tử vong như người nhà lầm tưởng.

Dù bệnh nhân tử vong vì bất cứ nguyên nhân gì, chúng tôi cũng sẽ tiếp thu phản ánh của người nhà để chấn chỉnh thái độ phục vụ của y – bác sỹ trên tinh thần hết lòng vì người bệnh. Lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng cho biết

Thanh Tùng

Nguồn: Đại đoàn kết

adminyhoc

Recent Posts

SIBO liên quan đến tăng cân như thế nào?

SIBO có gây tăng cân không? SIBO (sự phát triển quá mức vi khuẩn tại…

2 days ago

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

3 days ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

4 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

5 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

6 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

6 days ago