Chú chó tuyết Alaska đang nghỉ ngơi, chủ nhân trêu chọc khiến nó tức giận, phản ứng đó cực dễ thương.
“Đừng động đến ta… không thoải mái chút nào cả… Hừm…” (che mắt vào thì sẽ không nhìn thấy việc gì nữa)
“Tôi đã nói đừng động đến rồi mà.”
Em cún hờn cả thế giới rồi.
Con người có câu già néo đứt dây mà.
Quả nhiên chú đã có cơ hội để phát huy khả năng phản kháng của loài chó to lớn. Nhưng sao lại đáng yêu vậy nhỉ, khiến cho mọi người được tràng cười rất vui vẻ.
Hải Yến
Nguồn: ĐKN
SIBO có gây tăng cân không? SIBO (sự phát triển quá mức vi khuẩn tại…
Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…
Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…