Categories: Tin tức

Vợ chồng đến nông trường vắt sữa bò và không bao giờ trở lại, không ngờ 75 năm sau, họ ‘xuất hiện’ trong dòng sông băng…

Có những cuộc chia ly và đoàn tụ sau hàng thế kỷ. Dù hai thế hệ đã âm dương cách biệt, nhưng vẫn khiến người ta không khỏi chua xót vì trò đùa của số phận.

Sau 75 năm mất tích cha mẹ Monique Gautschy-Dumoulin, 86 tuổi sống tại Thụy Sỹ không ngờ được là mình vẫn có thể gặp được họ được lần cuối.

Vợ chồng đến nông trường vắt sữa bò và không bao giờ trở lại, không ngờ 75 năm sau, họ ‘xuất hiện’ trong dòng sông băng…Vợ chồng đến nông trường vắt sữa bò và không bao giờ trở lại, không ngờ 75 năm sau, họ ‘xuất hiện’ trong dòng sông băng…

▼ Tại thời điểm bố mẹ mất tích Monique là một cô bé 11 tuổi sống tại ngôi làng Chandolin vùng Alpine, Thụy Sỹ. Ngôi làng có lịch sử lâu đời được ghi chép trong nhiều cuốn sách cổ và là quê hương của nhà văn Ella Maillart nổi tiếng.

▼ Bố của bà là ông Marcelin Dumoulin 40 tuổi làm nghề đóng giày và mẹ bà là Francine 37 tuổi làm giáo viên, họ đều là những người trung thực và lương thiện có tiếng trong làng. Ngoài công việc chính họ còn có thêm trang trại chăn nuôi. Cuộc sống họ sung túc và hạnh phúc với 7 đứa trẻ đáng yêu.

▼ Một ngày vào tháng 8 năm 1942 bố mẹ nói với bà là họ ra ngoài để vắt sữa bò: “Họ nói với tôi rằng họ sẽ trở lại vào buổi tối hoặc là ngày hôm sau nếu mệt quá. Hôm đó là thứ bảy. Cha đã ôm tôi thật chặt”.

▼ Bố mẹ đi vắt sữa bò là chuyện thường xảy ra, nhưng hôm đó Monique lại cảm thấy hơi bồn chồn và lo lắng. Đến tối bố mẹ vẫn chưa về Monique đã dổ cho các em đi ngủ nhưng trong lòng cứ canh cánh một nỗi bất an vô hình.

Cho đến sáng hôm sau bà vẫn không nghe được tiếng bước chân quen thuộc của bố mẹ khi trở về, lúc đó bà mới bắt đầu hoang mang thật sự.

▼ Monique đi quanh gần đó và bắt đầu hỏi thăm những người hàng xóm về tin tức của bố mẹ: “Tôi đến nhà một người bạn ở đầu làng để hỏi xem có thấy cha mẹ tôi không. Khi cô ấy nói không thấy gì, tôi bắt đầu khóc lóc. Tôi biết chắc rằng có gì đó không lành”.

▼ Monique đã nhờ đến sự giúp đỡ của vị mục sư trong làng, ông ấy đã dắt theo một nhóm người trong thôn để tìm trên cánh đồng cỏ gần đó, nhưng ngoài gia súc ra thì chẳng có dấu tích gì của cặp vợ chồng.

▼ Những ngày sau đó cô chị cả Monique đã vô cùng vất vả để chăm sóc cho những đứa em còn lại: “Tôi là chị cả nên phải lo mọi thứ. Nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc các em… Rồi nhà của chúng tôi bị niêm phong; chúng tôi được sắp xếp chuyển tới các gia đình khác làm con nuôi. Có rất nhiều người muốn nhận nuôi chúng tôi vì cha tôi là một người khá nổi tiếng trong vùng. Tuy nhiên, cuộc sống không có cha mẹ và phải xa cách các em không dễ dàng gì”.

“Chúng tôi lớn lên trong những gia đình khác nhau, và có một tuổi thơ không còn hạnh phúc. Tôi và các em của mình được gửi đến những khu vườn khác nhau để là việc cả ngày lẫn đêm, chúng tôi không bao giờ được ở bên nhau”.

▼ Những đứa trẻ không từ bỏ ý định tìm kiếm bố mẹ, đặc biệt là Monique. Bà từng đến những ngọn núi băng gần đó, leo lên đỉnh mấy lần để tìm họ nhưng ngoài chứng kiến những cơn gió lạnh run người và băng tuyết ra bà chẳng tìm kiếm được tung tích gì của họ…

▼ Mọi hy vọng tìm kiếm dường như đã bị dập tắt sau 75 năm thì Monique và em gái bất ngờ nhận được một chiếc điện thoại của cảnh sát Thụy Sĩ, họ cho biết đã tìm thấy thi thể của hai người có khả năng là bố mẹ của họ tại sông băng Tsanfleuron, gần một cáp treo trên khu nghỉ mát Les Diablerets ở độ cao 2,6 km, cùng với sách, ba lô, đồng hồ và một số đồ dùng khác.

▼ Những nhân viên ở khu nghỉ mát Les Diablerets đã bất ngờ nhìn thấy một chấm đen trên dòng sông băng như hòn đá.

▼ Khi lại gần hơn để tìm hiểu họ mới phát hiện ra đây là thi thể người bị chôn vùi trong bắng tuyết

▼ Ông Tschannen, giám đốc của Công ty cáp treo Glacier, trả lời phỏng vấn tờ Tribune de Geneve cho biết: “Thi thể của một người đàn ông và một phụ nữ mặc kiểu trang phục trước thời kỳ chiến tranh. Chúng tôi nghĩ rằng họ có thể đã rơi vào một khe nứt và ở đó trong nhiều thập kỷ. Khi sông băng tan, các thi thể mới lộ ra”.

▼ Quang cảnh của hiện trường được tìm thấy.

▼ Khi cảnh sát cung cấp những hình ảnh này, Monique đã nhận ra đây chính là chiếc đồng hồ bỏ túi của bố bà ấy.

▼ Giày của mẹ

▼ Một chai rượu nhẹ

▼ Vị trí tìm thấy thi thể của cặp vợ chồng này

▼ Những năm gần đây nhiệt độ của Trái Đất ngày càng tăng khiến lớp băng dày dần tan chảy và thi thể của họ mới được phát hiện.

▼ Monique tâm sự: “Chúng tôi đã luôn ấp ủ để một ngày có thể tìm thấy họ, nhưng không ngờ được là sẽ tổ chức một đám tang muộn như thế này”.

▼ “Đối với tang lễ này, chúng tôi nghĩ rằng không nên dùng màu đen mà là màu trắng cho họ. Nó đại diện cho hy vọng mà chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ”.

Mặc dù hơi muộn màng để có thể tìm thấy được tung tích của bố mẹ mình khi đã 86 tuổi, nhưng đối với Monique đây là một niềm an ủi lớn nhất sau bao năm miệt mài tìm kiếm trong vô vọng của mình!

Video: 21 năm tìm kiếm miệt mài đứa con bị mất tích

Mộc Lan

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Các món ăn đại kỵ khi bị viêm da dị ứng

Viêm da dị ứng là tình trạng viêm, nóng đỏ…do phản ứng quá mạnh của…

1 day ago

Các bài tập phục hồi sau khi mắc bệnh zona

Các bài tập phục hồi sau khi mắc bệnh zona có tác dụng tăng cường…

2 days ago

Bạn có đang gặp vấn đề về tiêu hóa? Hãy thử tìm hiểu về SIBO

Bạn có thường xuyên bị đầy hơi, chướng bụng, hoặc đau bụng sau khi ăn?…

3 days ago

Điều trị zona thần kinh bằng phương pháp y học cổ truyền

Zona thần kinh còn gọi là giời leo là một bệnh lý do virus varicella-zoster…

5 days ago

Đặc điểm của viêm da dị ứng, phương pháp điều trị

Viêm da dị ứng còn gọi là viêm da cơ địa là một bệnh lý…

6 days ago

Phương pháp chăm sóc da hậu zona

Chăm sóc da hậu zona là việc làm quan trọng giúp da nhanh phục hồi.…

6 days ago