Cuộc sống gia đình tôi bình bình như bao cặp khác: Lấy nhau hơn 10 năm, có hai đứa con, ngày ngày lo toan cuộc sống. Vợ chồng tôi giờ cũng ít quan tâm tới nhau. Anh xã tôi là người khô khan.
![]() ![]() |
Ảnh minh họa: Ictaxadvisors. |
Gần đây, tôi tình cờ gặp lại một người từng theo đuổi mình từ thời sinh viên nhưng không thành. Sau vài lần gặp mặt, chúng tôi hay chát với nhau trên mạng. Anh hay khen tôi vẫn trẻ đẹp, duyên dáng, ngày nào cũng quan tâm hỏi han, chia sẻ. Tôi cũng trò chuyện lại, nói vài lời bông đùa. Nói chung, việc này khiến tôi thấy vui vui. Người đàn ông kia thỉnh thoảng cũng rủ tôi đi chơi riêng nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý. Tôi chỉ muốn dừng lại ở một cuộc chơi trên mạng thế này thôi, để thêm chút gia vị cho cuộc sống vốn nhàn nhạt của mình. Tôi thấy như vậy cũng chả có gì sai.
Song, đôi khi tôi cũng thấy lo, lỡ chồng đọc được những đoạn chát. Nhưng tôi có làm gì khác đâu. Liệu tôi có nên tiếp tục cuộc phiêu lưu ảo của mình?
Mỹ Hòa
Nguồn: vnexpress
Các bài tập phù hợp với bệnh nhân võng mạc tiểu đường hướng tới kiểm…
Võng mạc tiểu đường là một biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường, có…
Glôcôm còn gọi là bệnh tăng nhãn áp, thiên đầu thống, cườm nước là một…
Để bảo vệ đôi mắt khoẻ mạnh, không bị khô mắt ngoài việc tuân thủ…
Theo các số liệu thống kê của Bộ Y Tế, ngoài các bệnh lý phổ…
Theo các số liệu thống kê của Bộ Y Tế, Việt Nam hiện có khoảng…