Categories: Tin tức

Người phụ nữ tự tay chôn cất chồng, không ngờ 1 năm sau ông ‘trở về’ đứng trước cửa, cả nhà đều sợ hãi

Dù đau buồn như thế nào cũng phải buông bỏ, người chết dù sao cũng không thể sống lại. Nhưng một người phụ nữ ở Indonesia cho biết rõ ràng là bà đã tự tay mai táng cho chồng, kết quả là một năm sau chồng thực sự “trở về”. Vậy người bị chôn trước kia là ai? Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ly kỳ dưới đây.

Tại Java, Indonesia, người đàn ông 62 tuổi, Waluyo bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm, được đưa tới bệnh viện cấp cứu, một tuần sau bất hạnh qua đời. Người vợ đau khổ tự tay đưa chồng đi chôn cất.

Khi người nhà dần dần nguôi đi nỗi buồn thì tháng hai năm nay Waluyo bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà khiến cho tất cả mọi người trong nhà sợ hãi, chẳng phải ông đã chết rồi sao?

Người vợ nửa tin nửa ngờ, nhưng người vợ nhìn thấy hàm răng của ông, xác nhận đây đúng là chồng của mình. “Tôi nhận ra hàm răng của chồng, cái này thì khỏi phải bàn cãi!”

Vậy người được chôn cất lúc trước là ai? Thực ra là sau khi Waluyo vắng nhà đi công tác vài ngày, cảnh sát thông báo có một người đàn ông bị trọng thương đưa đến bệnh viện, bởi vì ngoại hình trông rất giống Waluyo, hơn nữa có thông báo của cảnh sát xác nhận, cho nên mọi người đều không nghi ngờ cho rằng đó là Waluyo.

Waluyo cho biết ông đã đến Semarang để làm nhân viên vệ sinh nhưng vì không có điện thoại nên không có cách nào liên lạc với gia đình, đương nhiên cũng không biết mình “bị mai táng” rồi. Được biết, Waluyo không có anh em song sinh. Mặc dù chính quyền địa phương không tin nhưng vẫn hủy bỏ giấy chứng tử của ông.

Sau khi sự việc này được tiết lộ, tất cả người ngoài đều không tin, và thu hút giới truyền thông địa phương đến phỏng vấn đưa tin. Lúc đó, người vợ cũng cung cấp giấy chứng tử cho phóng viên xem.

Truyền thông địa phương đã đưa tin về sự việc kỳ lạ này, Waluyo cũng trở thành người được yêu mến tại địa phương.

Bia mộ của Waluyo lúc trước, bây giờ nó cần phải sửa lại tên.

Có thể gặp lại người thân mà nghĩ rằng đã mất, đối với gia đình họ là hạnh phúc lớn nhất. Tuy nhiên, đi công tác một năm mới trở về nhà, đến trước cửa thì người nhà tưởng mình là ma, không biết ông Waluyo cảm thấy như thế nào?

Video: Tình nghĩa vợ chồng

Bạn có thể đưa ra lý giải cho bí ẩn đáng sợ này không?

Huy Hoàng

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

7 hours ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

1 day ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

2 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

2 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

2 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh lý của cơ thể

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

2 days ago