Categories: Tin tức

Người phụ nữ cụt tứ chi do nhiễm trùng sau khi phá thai

Priscilla Dray (Pháp) phá thai bị nhiễm trùng huyết, bệnh viện điều trị sai cách và cuối cùng phải cắt bỏ cả 2 tay 2 chân do hoại tử.

“Tháng 7/2011, tôi đến Bệnh viện Đại học Bordeaux để phá thai trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Một tháng trôi qua, tôi xuất viện, cảm thấy như bị giết chết”, Priscilla Dray chia sẻ với L’Obs.

Theo 21 Minutes, Priscilla sinh con thứ ba được ít lâu thì mang bầu ngoài kế hoạch nên tới Bệnh viện Đại học Bordeaux phá thai. Hôm sau cô sốt 40 độ. “Tôi liền gọi đơn vị cấp cứu thai sản, họ khuyên tôi uống thuốc hạ sốt Doliprane, liên lạc với bác sĩ gia đình hoặc quay lại cơ sở y tế”, người phụ nữ kể.

Tuân thủ hướng dẫn, Priscilla đến bệnh viện. Một thực tập sinh kiểm tra cho cô theo chỉ dẫn qua điện thoại của bác sĩ. Vì không trực tiếp gặp gỡ nữ bệnh nhân, bác sĩ từ chối kê đơn thuốc kháng sinh dù anh rể Priscilla cũng là thầy thuốc, yêu cầu. “Tôi vô cùng ngạc nhiên trước quyết định của ông ấy song tự trấn an rằng mình đang ở một trong những bệnh viện tốt nhất nước Pháp”.

Ảnh minh họa: pourquoidocteur.fr.

Cơn sốt nhanh chóng trở lại. Buổi sáng kế tiếp, Priscilla tìm gặp bác sĩ khác. Ông chẩn đoán cô bị nhiễm trùng huyết nên cần nhập viện điều trị bằng thuốc kháng sinh ngay lập tức. Thế nhưng, tại Bệnh viện Đại học Bordeaux, người nhà Priscilla được thông báo: “Chẳng sao đâu, cô ấy chỉ bị tổn thương tâm lý sau khi phá thai”. Kết quả, Priscilla phải chờ đợi rất lâu mới được khám.

Cùng với thời gian, Priscilla yếu đi. Giữa đêm, nhân viên y tế liên lạc với chồng nữ bệnh nhân: “Vợ ông bị sốc nhiễm trùng. Cô ấy không còn nhiều thời gian”.

Suốt 8 ngày, Priscilla rơi vào hôn mê. “Toàn bộ nội tạng của tôi đều bị nhiễm trùng. Tôi bị hoại tử da khắp nơi”, bà mẹ trẻ đau đớn nhớ lại. “Liên cầu khuẩn nhóm A hay còn gọi là vi khuẩn ăn thịt gặm nhấm tôi. Hai tay và hai chân của tôi bị cắt bỏ. Thật kinh khủng”. Vị chuyên gia tâm lý chăm sóc cho Priscilla thừa nhận nếu gặp phải tình huống tương tự, bà nhất định sẽ tự tử.

Hiện nay, Priscilla tiếp tục chiến đấu để trở về cuộc sống bình thường. Cô hy vọng mình được ghép tay trong năm nay. Bệnh viện Đại học Bordeaux bồi thường 300.000 euro cho Priscilla nhưng người phụ nữ hy vọng những sai lầm y tế đã xảy ra bị xử lý thích đáng. “Các chuyên gia từng khám cho tôi ngày đó vẫn làm việc mỗi ngày. Họ là mối nguy hiểm và nước Pháp thật đáng xấu hổ nếu không trừng phạt họ”. 

Minh Nguyên

Nguồn: VnExpress

adminyhoc

Recent Posts

Các bệnh về mắt thường gặp ở tuổi 50+

Các cụ xưa thường nói đến tuổi ngũ tuần sức khoẻ suy giảm, mắt mờ,…

6 mins ago

Trầm cảm căn bệnh không thể xem thường ở tuổi 50

Ở tuổi 50, trải qua hai phần ba cuộc đời, sức khỏe bắt đầu suy…

2 days ago

Nhóm thực phẩm khắc tinh của bệnh xương khớp

Bệnh xương khớp là một thuật ngữ chung để chỉ các trạng thái ảnh hưởng…

3 days ago

Chế độ ăn khoa học cho bệnh nhân ung thư xương

Đối với người mắc bệnh ung thư nói chung, ung thư xương nói riêng việc…

7 days ago

Ung thư xương nguyên phát thứ phát, phương pháp điều trị

Ung thư là căn bệnh mang tên tử thần, là nỗi ảm ảnh của nhân…

1 week ago

Ung thư xương và những dấu hiệu nhận biết

Trong các bệnh về xương khớp, ung thư xương là một loại ung thư hiếm…

1 week ago