Tôi quê Nghệ An, hiện sống cùng vợ con tại Hà Nội. Vợ tôi tốt tính, biết chăm lo cho gia đình. Chỉ có một điểm tôi không hài lòng ở vợ là cô ấy không quan tâm lắm tới bố mẹ chồng. Mỗi năm chúng tôi thu xếp về quê được khoảng 3-4 lần. Thời gian còn lại, hiếm khi vợ tôi chủ động gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà nội của các con. Thường là tôi bấm máy nói chuyện một lúc rồi chuyển điện thoại cho vợ hoặc ông bà gọi ra vì nhớ các cháu.
Bố mẹ tôi tỏ ra không hài lòng với con dâu ở điểm này. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng vợ toàn lảng đi, thậm chí có khi cáu còn nói “em có biết nói chuyện gì với các cụ đâu mà gọi”. Tôi thực sự không biết làm thế nào cho vợ quan tâm hơn đến gia đình bên chồng.
Đức Quảng
Nguồn: VnExpress
Các bài tập phù hợp với bệnh nhân võng mạc tiểu đường hướng tới kiểm…
Võng mạc tiểu đường là một biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường, có…
Glôcôm còn gọi là bệnh tăng nhãn áp, thiên đầu thống, cườm nước là một…
Để bảo vệ đôi mắt khoẻ mạnh, không bị khô mắt ngoài việc tuân thủ…
Theo các số liệu thống kê của Bộ Y Tế, ngoài các bệnh lý phổ…
Theo các số liệu thống kê của Bộ Y Tế, Việt Nam hiện có khoảng…