Tôi và chồng lấy nhau cũng được hai năm và giờ có một con trai 8 tháng tuổi. Ngay từ khi cưới nhau về, mẹ chồng đã nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt vì nhà bố mẹ tôi nghèo. Lúc nào bà cũng nghĩ xấu về tôi và hay đi nói xấu. Lúc nào bà cũng đề phòng tôi và vu khống tôi lấy cắp hết cái này đến cái nọ. Tôi đã nhiều lần giải thích mà bà không tin. Còn về phía chồng thì khi biết mẹ mình như vậy nhưng anh ấy không hề nói gì.
Từ ngày sinh con tôi không đi làm được gì để tăng thêm thu nhập. Mẹ chồng tôi càng ghét và lại xúi bẩy chồng tôi để hành hạ. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn với chồng vì anh sống không có trách nhiệm, chỉ nghe theo mẹ nhưng anh không đồng ý. Giờ tôi phải làm sao đây.
Ngân
Chia sẻ các thắc mắc về tình yêu, hôn nhân của bạn tại đây.
Nguồn: VnExpress
Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…
Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…
Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…