Em 30 tuổi, cũng muốn lấy chồng nhưng phải là người mình thích. Hiện nay, em phân vân giữa hai người, dù em đều không cảm nhận được tình yêu của cả hai. Một người thì chỉ muốn gặp và cưới em theo nghĩa vụ với gia đình, một người được giới thiệu cho thì em không hiểu.
Em bắt đầu thích người thứ hai, anh ấy là mẫu người em thích. Ở bên anh ấy, em có cảm xúc. Cả hai gặp vài lần và cũng đã hôn nhau, song em không hiểu được anh ấy. Anh ấy hơn em 10 tuổi, bị đồn là từng có một đời vợ và có con nhưng em chưa dám hỏi và thấy bất an. Em không cảm nhận được sự tiến tới của anh. Giờ em phải làm sao?
Em già rồi. Nhiều khi em bất cần lắm. Kinh tế em không lo vì thu nhập cũng ổn. Ở cái tuổi này em đã nghĩ về hưu hoặc tìm nơi nào đấy kiếm đứa con để sống một mình và mở quán cafe nhỏ nhỏ (dù nghề của em là kế toán trưởng) để sống.
Tuyền
Gửi thắc mắc về các vấn đề tình cảm của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net.
Nguồn: vnexpress
Đau dây thần kinh sau zona (postherpetic neuralgia PHN) là biến chứng phổ biến nhất…
Người Việt thường kiêng tắm khi đau ốm, sốt cao, sau phẫu thuật…do cơ thể…
Bệnh zona gây ra bởi Varicella zoster virus (VZV) thuộc họ herpes virus. Ở người,…
Bệnh zona hay còn gọi là giời leo do virus Varicella-zoster gây bệnh thủy đậu…
Ngứa da (Pruritus) do da khô hoặc mắc bệnh gan, thận, tiểu đường…là một trong…
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm…