Cô bé Payton cùng bà (ngoài cùng bên phải) và mẹ.
Cách đây 2 năm, bà Nicola Robertson, 48 tuổi, bắt đầu đăng ký cho cháu tham dự các cuộc thi hoa hậu nhí. Bé Payton, sống ở Stirling (Scotland) đã được bà ngoại đầu tư nhiều tiền để mua váy, cặp tóc, túi xách, đồ trang điểm.
Có chiếc váy của cô bé 4 tuổi lên tới 500 bảng Anh (15,4 triệu đồng). Một số chiếc được may thủ công hoặc nhập từ Mỹ về. Trang phục yêu thích nhất của Payton gợi nhớ tới búp bê Barbie khi bé diện bikini màu hồng và có một chiếc ôtô mini để tạo dáng.
Tới nay, bà và mẹ của Payton đã cho con tham gia tới 10 cuộc thi. Họ đang chuẩn bị cho cuộc thi thứ 11. Trong 2 năm qua, lệ phí tham dự và tiền di chuyển tới các địa điểm tổ chức lên tới 1.500 bảng (46 triệu đồng).
Bà Nicola đầu tư nhiều tiền mua quần áo cho cháu ngoại hơn chính mình.
“Payton thích được mặc những bộ váy lấp lánh, trang điểm, làm tóc. Nhưng bé chỉ tô son bóng, chải mascara khi ở trên sân khấu, chúng tôi thích Payton giữ vẻ tự nhiên hết mức”, bà Nicola chia sẻ. Cô bé đã hai lần giành giải thưởng.
Theo The Sun, bất chấp các quan niệm tiêu cực gắn liền với các cuộc thi sắc đẹp dành cho trẻ em, bà Nicola khẳng định gia đình chưa gặp điều gì không hay. “Chúng tôi chỉ nhận được những phản hồi tích cực, các thí sinh và người nhà đều rất thân thiện. Chúng tôi sẽ không bao giờ đăng ký cho Payton đi thi nếu bé không thích. Nhưng Payton say mê các cuộc thi này”, bà Nicola tâm sự.
An Yên
Ảnh: The Sun
Nguồn: VnExpress
Các bài tập tăng cường khả năng xử lý âm thanh của não bộ được…
Men vi sinh (probiotics) từ lâu đã được biết đến với công dụng hỗ trợ…
Theo các số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có…
Thính giác là một trong năm giác quan của con người có vai trò quan…
Tuổi 50 được coi là cột mốc quan trọng trong cuộc đời, là lúc cơ…
Các bài tập phù hợp với bệnh nhân võng mạc tiểu đường hướng tới kiểm…