Preeti Devi, Ấn Độ, đã được các tình nguyện viên tại một tổ chức từ thiện cứu sống và chữa trị, sau thời gian dài lang thang trên đường phố. Người phụ nữ này gọi các tình nguyện viên đã cứu mình là những thiên thần.
Trước đó, người phụ nữ này được tìm thấy khi đang ngồi khóc bên đường, bị thương ở đầu, do một nhóm người gần nhà đánh. Tuy nhiên, vết thương không được băng bó, điều trị y tế cẩn thận nên giòi đã thâm nhập và gây đau đớn.
Các tình nguyện viên đã giúp đỡ và lấy các con giòi ra khỏi đầu của Devi. Ảnh: Newslions.
Theo cơ quan chức năng, Preeti Devi bỏ nhà ra đi do lo sợ cho tính mạng, sau khi bị những người gần nhà đánh đập. Kể từ đó, cô sống lang thang trên đường phố ở Rajasthan, Ấn Độ.
Các tình nguyện viên đã chăm sóc, lấy giòi ra khỏi đầu, mua quần áo và đồ ăn cho Preeti. Sau 5 tháng điều trị, người phụ nữ này đã khỏe mạnh trở lại.
“Tôi chết dần chết mòn trên đường phố. Nếu những thiên thần này không tìm thấy, chắc chắn tôi đã chết. Tôi dự định sẽ về nhà và bắt đầu cuộc sống mới”, Preeti Devi nói.
Quang Minh
Nguồn: Zing
SIBO có gây tăng cân không? SIBO (sự phát triển quá mức vi khuẩn tại…
Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…
Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…