Categories: Tin tức

Cô gái trẻ mời người đàn ông lang thang bữa trưa, điều ông tiết lộ sau đó khiến dân mạng ngạc nhiên hơn

Giữa thời đại mà vẻ bề ngoài là một trong những điều có sức ảnh hưởng khá lớn đến cách nhìn nhận sự việc của nhiều người, thì chuyện cô gái trẻ chịu lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ một người đàn ông nghèo khó, xa lạ, thật đáng để suy ngẫm.

Những ngày qua, câu chuyện nữ sinh ngành luật ở Philippines giúp người đàn ông ăn xin có được bữa trưa, đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Theo World of Buzz, khoảng 14h ngày 6/5, khi Faye Ares (sống tại thành phố Cebu, Phillippines) đang lang thang trong khu mua sắm để tìm món ăn cho bữa trưa của mình, thì một người đàn ông tóc điểm bạc, dáng khắc khổ tiến tới gần cô.

Sau đó, ông tỏ vẻ khá bối rối khi mở lời rằng: “Cô ơi, tôi xin lỗi khi phải nói điều này. Xin cô đừng nổi giận và thứ lỗi nếu tôi làm phiền cô. Tôi không xin tiền mà chỉ xin chút thức ăn vì đói quá”.

Trong những giây đầu tiên, điều khiến Faye Ares bị sững người, không phải là vì người đàn ông nghèo đang hỏi xin cô bữa trưa, mà là ông ấy đã nói bằng tiếng anh một cách rất trôi chảy.

Xen lẫn với sự ngạc nhiên, cô gái trẻ cảm thấy rất xúc động. Faye Ares chỉ tay về phía cửa hàng thức ăn nhanh ở gần đó và mời ông đến dùng bữa cùng. Lòng tốt và sự nhiệt tình không chút do dự, đắn đo của cô gái khiến người ăn xin phải hỏi lại lần nữa. Có lẽ, vì ông vẫn chưa dám tin vào những điều đang diễn ra.

Faye chụp lại khoảnh khắc cùng dùng bữa trưa với ông Janse.

Trên trang cá nhân của mình, Faye Ares viết rằng: “Tôi thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ, rồi mắt ông ấy rớm lệ. Tôi bảo ông tìm một bàn trống để ngồi trong lúc mình xếp hàng gọi đồ ăn. Một phút sau, ông đến gần tôi và nói: ‘Tôi nghĩ cô đã bỏ đi rồi’”. Cũng có thể, đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông ăn xin phải nương tựa sự giúp đỡ của người khác và đã có nhiều người từ chối. Thế nên, việc Faye Ares vui vẻ mời ông ăn trưa mà không cần tốn quá nhiều thời gian soi mói, dè dặt với bộ dạng nghèo khó kia đã khiến ông không thôi cảm động và biết ơn.

Trong khi dùng bữa, Faye Ares đã hỏi thăm về cuộc sống của người ăn xin. Những điều ông trải lòng khiến cô gái trẻ phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông nói rằng mình tên là Jansen Locsin (70 tuổi) và không có vợ, con. Nhiều năm trước, ông Janse đã rời Bacolod để đến Cebu lập nghiệp. Nhưng không may phá sản, ông lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất” và giờ mỗi ngày, chỉ ước mong có thể về đoàn tụ với mẹ già đang sống đơn độc nơi quê nhà.

Bất ngờ hơn, khi Janse chia sẻ mình từng tốt nghiệp ngành Kinh tế – ĐH Ateneo de Manila (Philippines). Ông cũng từng là giảng viên tại ngôi trường này và ĐH Phillippines.

Bữa trưa nhanh chóng trôi qua và câu chuyện kết thúc, trước khi rời đi, ông Janse đã khuyên Faye học tập chăm chỉ bởi giáo dục rất quan trọng với cuộc sống của mỗi người. Faye cũng gửi cho ông Janse chai nước cùng 100 peso. Sự giúp đỡ nhiệt tình của nữ sinh khiến ông Janse không khỏi bối rối và lấy làm biết ơn.

Người đàn ông ăn xin cũng không quên xin số điện thoại của Faye, một lúc nào đó ông sẽ nói lời tạm biệt với cô trước khi rời khỏi Cebu. Ông Janse đã bày tỏ sự xúc động và cảm ơn ân nhân của mình, vì cô đã không từ chối giúp đỡ ông và xem ông như một người… bình thường.

Tấm lòng nhân hậu của cô gái trẻ khiến người ăn xin vô cùng cảm kích và biết ơn.

“Tôi xin lỗi ông vì còn là sinh viên và không đi làm thêm nên không thể giúp được nhiều hơn. Ông chỉ nhận tiền khi tôi nói rằng giúp đỡ người khác khiến tôi rất vui. Nét mặt ông ánh lên niềm hạnh phúc và mắt nhòa đi vì xúc động”, Faye kể lại.

Sau cuộc gặp gỡ đặc biệt ấy, Faye đã chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân của mình với hi vọng ai đó có thể mang nó đến với người nhà của ông Janse và đến đón ông về đoàn tụ.

Tấm lòng tuyệt vời của cô gái trẻ nhanh chóng được lan tỏa, hàng nghìn người giúp cô chia sẻ câu chuyện và dành cho Faye rất nhiều lời khen ngợi. Bởi có một điều rất rõ ràng rằng, lòng tốt ở thời đại này khá dè dặt khi san sẻ và không phải ai cũng sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ những người có số phận, hoàn cảnh giống ông Janse.

Faye Ares hiện là sinh viên ngành Luật thuộc ĐH San Carlos (Philippines).

Được biết, sau khi câu chuyện được chia sẻ, một cư dân mạng nhận là họ hàng của người đàn ông ăn xin, đã liên hệ để tìm kiếm ông. Câu chuyện về cô gái trẻ Philippines và người đàn ông ăn xin 70 tuổi đã khơi dậy trong trái tim mỗi người một nốt yêu thương thật đẹp!

Video: Khi người vô gia cư bị hạ nhục, cụ ông này đã lên tiếng

Theo Thethaovanhoa

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

9 hours ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

1 day ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

2 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

2 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

2 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh lý của cơ thể

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

2 days ago