Categories: Tin tức

Cô bé 8 tuổi bất cẩn ngã xuống hố sâu 9m, không bị thương mà bụng em xuất hiện kỳ tích

Bé gái 8 tuổi Annabel cũng giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác, thích được khám phá và tìm tòi những điều mới lạ.

Một hôm trong khi chơi ở khu rừng phía sau nhà, em không may bị rơi xuống hốc cây sâu 9m. Thật kỳ lạ là sau khi được nhân viên cứu hộ đưa lên, trên người em gần như chẳng có bất kỳ vết thương nào.

Annabel có một người chị và một đứa em gái, chúng thường hay chơi đùa trong khu rừng nhỏ phía sau nhà. Vào năm lên 8 tuổi, Annabel đang chơi với hai người chị em gái của mình tại đó thì bất cẩn bị rơi xuống hốc cây rất sâu. Hai đứa trẻ còn lại lập tức chạy về nhà tìm mẹ chúng.

Mẹ Annabel nhất thời không biết phải làm gì, liền gọi cho bố của em là ông Kelvin, đồng thời gọi cho đội cứu hộ 911. Họ cùng nhau tìm kiếm cái hốc cây đó. Khi tìm thấy Annabel và thấy bàn tay em cử động, thì họ biết rằng em vẫn sống sót. Nhưng cái hốc cây khá nhỏ, họ không thể cử người xuống đó để cứu em lên được.

Đội cứu hộ nói, cái cây này đã mục nát rồi, nếu tiến hành đào xới thì rất có thể toàn bộ cấu trúc sẽ đổ sụp, gây nguy hiểm cho Annabel. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, họ quyết định đưa đai cứu hộ xuống, hướng dẫn Annabel cách thắt lại và cẩn trọng kéo em lên. Quá trình này mất chừng 4 tiếng đồng hồ.

Sau khi được sơ cứu, mọi người đều ngạc nhiên vì trên thân thể Annabel không hề có vết thương nghiêm trọng nào, chỉ có vài vết trầy nhẹ. Annabel kể lại rằng, sau khi ngã xuống hốc cây em liền rơi vào trạng thái hôn mê, em mơ thấy mình đang ở trên Thiên đường. Bởi vì ở đó em gặp lại người bà đã mất của mình, nên em biết đó là Thiên đường. Em nói em còn được gặp Chúa Giê-su. Ngài bế em lên và để em ngồi trên đùi của Ngài, rồi an ủi em rằng: “Con cứ yên tâm, sau khi đội cứu hộ đưa con lên đó xong thì con sẽ không sao hết.”

Chuyện kỳ lạ xảy ra với Annabel không chỉ dừng lại ở đó.

Trước khi bị rơi xuống hốc cây, hệ tiêu hoá của Annabel bị phát hiện có vấn đề bất thường. Chúng tiêu hoá thức ăn rất kém, đến nỗi càng lớn dạ dày của em càng phình to ra. Bác sĩ bảo đây là một chứng bệnh nan y và khó có thể trị dứt điểm được.

Vậy mà sau khi được cứu ra khỏi hốc đá, bụng Annabel đã dần nhỏ đi nhiều. Bố mẹ đưa em đến bệnh viện tái khám. Và họ không thể tin nổi khi nghe bác sĩ chẩn đoán rằng hệ tiêu hoá của em hoàn toàn bình thường.

Và giờ Annabel trông giống như tất cả những đứa trẻ khác, có một cuộc sống khoẻ mạnh và tràn đầy niềm vui bên những người thân, bạn bè của mình.

Quanh ta luôn xảy ra những chuyện kỳ diệu. Chỉ cần luôn lạc quan và tin tưởng vào sự tốt đẹp của cuộc sống, khi kỳ tích xuất hiện, bạn sẽ cảm nhận được nó. Còn quá nhiều điều khoa học còn chưa giải thích được, và có thể chúng lại là động lực cho chúng ta, để ta biết rằng, hoá ra cuộc đời này vẫn còn thú vị biết bao!

Video: Cuộc sống chính là một món quà

Minh Xuân

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

9 hours ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

1 day ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

2 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

2 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

2 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh lý của cơ thể

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

2 days ago