Chiều 12/9, một sân khấu dã chiến được dựng lên trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 1 với 800 chỗ ngồi. Chương trình “Vui hội trăng rằm” kéo dài hơn 2 giờ, các nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục như múa lân, ảo thuật, văn nghệ… giúp các bé vui cười tạm quên đi nỗi đau bệnh tật.
|
Các bệnh nhi đón trung thu trong Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: Hoài Nhơn. |
Nhiều em bé gãy chân băng bột vừa truyền dịch, trên tay vẫn đeo kim tiêm song mải mê theo dõi rồi cười sảng khoái với các tiết mục trên sân khấu. Bé Nguyễn Trần Anh Kiệt 9 tuổi nói: “Con tưởng năm nay con không được đón trung thu cùng các bạn chứ. Con sẽ cố gắng ăn khỏe mau hết bệnh để đi học trở lại”.
Tết Trung thu của bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng 1
Hoài Nhơn
Nguồn: VnExpress
Hạt vải hay lệ chi hạch tưởng chừng bỏ đi, nhưng khi được sấy khô…
Mỡ máu tăng cao là vấn đề sức khỏe âm thầm nhưng lại có thể…
Những thay đổi nhỏ trong thói quen mỗi buổi sáng không chỉ giúp cơ thể…
Cây cam thảo tên khoa học là Glycyrrhiza glabra hoặc Glycyrrhiza uralensis là một loại…
Nắng nóng gay gắt việc ngủ trong điều hòa giúp chúng ta cảm thấy dễ…
Để đạt mục tiêu giảm cân hiệu quả, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động…